Khắc khoải một cây cầu

Thứ sáu, 25/03/2016 09:32

(Cadn.com.vn) - Nhiều năm nay, người dân ở 3 thôn Trung Vĩnh, Phù Sa, xã Quế Xuân 1 và thôn Trà Đình 2, xã Quế Phú (H.Quế Sơn, Q.Nam) phải chứng kiến nhiều cái chết thương tâm tại chiếc đập ngăn mặn đầm Mông Lãnh. Vốn dĩ không phục vụ cho việc đi lại nhưng chiếc đập là cầu nối giữa 3 xã Quế Xuân 1, Quế Phú (H. Quế Sơn) và xã Duy Thành (H. Duy Xuyên) nên người dân tự đúc thêm đanh và "biến" nó thành chiếc cầu nhưng không có lan can bảo vệ. Qua thời gian quá lâu, nhiều tấm đanh lót sàn đã xuống cấp gây nguy hiểm cho việc đi lại của người dân.

Trụ và dầm cầu xuất hiện nhiều vết nứt, có nguy cơ gãy, đổ bất cứ lúc nào. Một số mối hàn đã bị bong, mặc dù đã được hàn, chằng buộc nhưng vẫn rất nguy hiểm.  Cây cầu xập xệ rộng hơn 1m này là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn. Đã có 4 trường hợp chết do đuối nước khi đi qua cây cầu "tử thần" này. Gần đây nhất là ngày 14-1, bà Ngô Thị Hải (53 tuổi, thôn Phù Sa) trong lúc đi dặm sạ qua đây bất cẩn rơi xuống sông chết đuối. Nguy hiểm là vậy nhưng mỗi ngày vẫn có đến hàng ngàn lượt người qua lại trên cây cầu này. Ban đêm muốn đi qua, người dân phải lấy đèn pin hoặc đèn xe máy chiếu mới thấy đường đi. Cách cây cầu này khoảng 50m là một cây cầu khác nguy hiểm cũng không kém.

Ước mong lớn lao của hàng nghìn hộ dân nơi đây là có được một cây cầu chắc chắn để qua sông. "Nhu cầu xây dựng chiếc cầu bê- tông tại vị trí này là điều cần kíp, đây cũng là nguyện vọng của cử tri thôn Phù Sa và thôn Trung Vĩnh. Nó không chỉ phục vụ việc đi lại mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và nhất là không để xảy ra các trường hợp chết đuối nữa", ông Phan Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1 bộc bạch.

Cây cầu xập xệ rộng hơn 1m là nguyên nhân nhiều vụ tai nạn nhưng người dân nơi đây vẫn phải nhắm mắt đi qua.

Hữu Đức